"Sợ vợ đến mức... không còn khả năng"
“Không nên cơm cháo gì thì chết với tôi!” Sáng sớm, chị Huyên vợ Dũng hét lên: “Đồ toi cơm! Nấu mặn như thế thì ai nuốt nổi?”. Hàng xóm lắc đầu, biết rằng Dũng lại không hoàn thành nhiệm vụ. Chị Huyên từng nói rõ: “Ngày nào lão làm tốt, sáng sau em nấu miến, phở; không thì tự chịu”. Dù là cán bộ xã, Dũng nổi tiếng sợ vợ. Anh thường biện minh rằng vợ bận bán hàng còn mình rảnh rang, nhưng trong xóm, nhiều đàn ông chỉ ngồi chờ vợ phục vụ. Khi bị trêu, Dũng chỉ cười bảo: “Bà ấy cầm tinh con cọp, còn tôi con lợn, không sợ thì chết”, rồi thêm rằng chị thực ra rất tốt tính.
Trước đây, tôi nợ bà ấy nhiều, nên cũng phải nể. Hàng xóm đều biết chuyện: Chị Huyên yêu Dũng, nhưng anh lại yêu người khác. Khi cô gái kia bỏ đi, Dũng cũng đi tìm và không liên lạc nửa năm. Trong thời gian đó, Huyên đã chăm sóc mẹ Dũng khi ông bị tai nạn. Dũng trở về thì bố đã sắp mất, và Huyên đã giúp đỡ rất nhiều trong tang lễ. Sau đó, Dũng cưới Huyên, phần vì đã hết yêu cô gái kia, phần vì cảm động trước tình cảm của Huyên. Huyên là dâu hiếu thảo, nhưng tính cách mạnh mẽ của chị cũng lộ ra: ai đắc tội với chị đều không yên. Khi làm vợ, chị tỏ ra quyền lực, quát mắng Dũng và ghen tuông, không còn kiêng nể gì sau khi mẹ chồng mất.
Dũng chỉ dám nhìn thẳng khi đi đường, hết giờ lại về nhà, muốn gặp bạn bè cũng chỉ tranh thủ trong các dịp cưới, giỗ. Cùng với tuổi tác, tính cách của Huyên càng đè nén Dũng, khiến anh ngày càng sợ vợ. Trong một bữa tiệc cưới, khi đã say, Dũng bị bạn bè “phỏng vấn” về chuyện phòng the. Anh than thở rằng dù không đến nỗi nào, nhưng vợ đã dọa sẽ làm khổ nếu không làm cho ra nhẽ. Dũng kể, ngay cả khi đang cố gắng, chỉ cần thấy vợ cau mặt, anh đã hết hồn, từ đó trở đi chỉ còn biết đầu hàng.
Mọi người cười đùa Dũng, bảo anh đổ lỗi cho vợ vì mình yếu. Dũng say rượu cãi: “Chỉ khi về gặp vợ, tôi mới sợ thôi”. Câu này vô tình lọt vào tai chị Huyên, khiến Dũng phải trả giá đắt. Vợ anh gắt: “Liệt”, và thế là Dũng chịu cảnh sợ vợ. Trường hợp Thắng cũng tương tự; anh thường mạnh mẽ nhưng gần đây gặp stress nên đời sống vợ chồng giảm sút. Vợ anh lo lắng: “Chắc anh có tuổi rồi nên vậy”.
Ở tuổi này, đàn ông thường yếu đi còn phụ nữ lại mạnh mẽ hơn. Vợ Thắng bắt chồng uống thuốc bổ dương, nhưng không có tác dụng. Cô lo lắng, bắt anh lên Hà Nội khám vì nghĩ anh bị yếu sinh lý. Dù Thắng muốn yên tâm chờ thời gian, nhưng vợ anh vẫn sốt ruột và tâm sự với người khác, khiến gia đình cũng lo lắng. Mặc dù công việc của Thắng thuận lợi, nhưng chuyện “chăn gối” vẫn không cải thiện, trong khi vợ anh thì luôn chờ đợi.
Vợ Thắng nói rõ ràng rằng anh đã bất lực, dù không còn căng thẳng. Dù vài lần gần đây anh "trả bài" khá tốt, vợ vẫn phàn nàn rằng anh không còn phong độ như trước, khiến Thắng nghi ngờ bản thân. Mỗi lần "yêu", anh lo lắng sợ vợ nhắc lại việc anh không đi khám. Khi không còn viện cớ công việc...



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/so-vo-den-muc-liet-duong-2012112210117353.chn